• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Theoyeucau

Ngôi nhà nhỏ cho những ước mớ lớn...

  • Kho chương trình
  • Giới thiệu
  • Cộng tác
  • Liên hệ

Viết tặng những mùa xưa

30 Tháng Sáu, 2011 by maruco_270108 Leave a Comment

Những gì tươi đẹp nhất của ký ức hãy gấp cho phẳng phiu và cất vào một chiếc hộp và đặt nó vào nơi trang trọng nhất của của tâm hồn. Những gì buồn đau hay để nó tự do bay đi, để mùa xưa khi quay trở về mãi là những miền ký ức sâu lắng nhất, đẹp đẽ nhất. Mùa xưa không chỉ đơn thuần là những hoài niệm để ta tìm về, mà những kí ức và kỉ niệm đẹp sẽ giúp ta vượt qua những thử thách của cuộc sống…
(Vườn thơ số: 06/2011 | Thực hiện: Thợ Vườn | Kịch bản: Ốc Mít, Happy | MC chính: Happy)

Các bài thơ được sử dụng trong chương trình:
Track 1.Viết tặng những mùa xưa – Trương Nam Hương – Trình bày: Happy
Track 2.Đêm qua – Victor Hugo – Trình bày: Leo
Track 3.Tình mùa – Nguyễn Thu Thủy – Trình bày: Happy
Track 4.Mùa Xưa – Đỗ Trung Quân – Trình bày: Bom
Track 5.Vô đề – Đào Xuân Hòa – Trình bày: Cầm Xu
Track 6.Mừng sinh nhật – Thu Thủy – Trình bày: Danko

1.Viết tặng những mùa xưa - Tác giả : Trương Nam Hương - Trình bày - Happy

Track 01 : Viết tặng những mùa xưa - MC: Happy


Có thể là cảm xúc về một bài thơ yêu thích, một bài thơ tự sáng tác, một
bài thơ hay, một tác giả tâm đắc, .... các bạn hãy cùng chia sẻ tình
yêu thơ với Thợ Vườn tại địa chỉ:
Email: [email protected]
Facebook: http://www.facebook.com/vuontho
2.Mùa xưa - Tác giả: Đỗ Trung Quân - Trình bày: Bom

Track 03 : Mùa xưa - MC : Happy - Kịch bản : Tatto
“… một ngày, gió đến với cái rét của mùa đông, Trên con đường vắng, hun hút gió và se lạnh, để mặc bước chân lang thang,kéo những kí ức ùa về, cùng những nỗi buồn se sắt… “
… một ngày, gió đến với cái rét của mùa đông, Trên con đường vắng, hun hút gió và se lạnh, để mặc bước chân lang thang,kéo những kí ức ùa về, cùng những nỗi buồn se sắt… “
----------------
Bài thơ: Mùa Xưa
Tác giả: Đỗ Trung Quân
Trình bày : Thợ Vườn - Bom

Một con đường nhỏ
Vẫn tên mùa đông
Áo ai lộng gió
Và môi ai hồng

Chân ai chim nhỏ
Lòng anh se buồn
Lòng anh mệt mỏi
Ngủ quên trong vườn

Trong vườn lá rét
Hoa tím khôn nguôi
Mái nhà ngói xám
Buồn ngang lưng trời

Một con đường nhỏ
Vắng như lòng anh
Một viên sỏi trắng
Cho chân gập ghềnh

Một con đường nhỏ
Môi ai còn hồng
Hỡi người tình nhỏ
Tóc gió bồng bồng...

Anh không về nữa
Nhớ mùa xưa không
Anh không về nữa
Nhớ mùa...thương...không !

3.Tình mùa - Tác giả : Nguyễn Thu Thủy - Trình bày: Danko

Track 04 Tình mùa - MC: Happy & Dâu Tây
“Tháng sáu trong em là những trang giấy nơi em nắn nót viết lên những giấc mơ. Giật mình nhớ lại, có giấc mơ thành hiện thực, có ước mơ đã thành khói mây bay vút và rơi xuống vỡ tan như những hạt mưa dưới mặt đường ngoài kia…
“
-----------
Bài thơ: TÌNH MÙA
Tác giả: Nguyễn Thu Thuỷ
Trình bày : Thợ Vườn - Danko
***

"Trời trong xanh như một giấc mơ gần
Phố dịu dàng xòe hàng cây cổ tích
Em đạp xe có nghe mùa trong tóc
Chút thầm thì xao xác gió heo may

Anh khạo khờ giấu nhớ giữa bàn tay
Và hồi hộp viết bài thơ nho nhỏ
Này mắt nâu anh vẫn chờ qua ngõ
Thấy em cười khúc khích với xôn xao

Phố giao mùa nắng rất lạ xanh xao
Hương ngọc lan thơm như nỗi nhớ
Anh mở ra trái tim run bỡ ngỡ
Con dế giật mình tròn xoe mắt hồn nhiên

Thương mùa thu khóm cúc dại ngủ quên
Anh đánh thức bằng ban mai ẩm ướt
Mỗi buổi sớm là một lời hò hẹn
Em thấy không và em có tin không...?

Nhút nhát ơi! Anh đãng trí đi tìm
Khúc thương nhớ chẳng bao giờ dám ngỏ
Nên một mình cùng câu thơ dạo phố
Nghe nỗi buồn gặm nhấm thật dễ thương."

4.Lời nhắn của tháng: Niềm riêng - Thợ Vườn

Track 05 . Lời nhắn của tháng : Niềm riêng - MC: Happy
“ … Cuộc sống xung quanh vẫn một nhịp chẳng có gì thay đổi khi thiếu đi một người. Chỉ nỗi buồn đau trong sâu thẳm cõi lòng vẫn không hề lắng dịu, vợi bớt…Dù lúc nào cũng luôn tự nhủ: “Hãy gắng vượt lên, vượt lên!..” Dù cuộc sống bộn bề công việc, bao nỗi lo toan chất chồng và cũng không ít những niềm vui bình dị đơn sơ…“
------------------------
MỪNG SINH NHẬT!
Tác giả: Thu Thủy
Trình bày: Thợ Vườn - Danko

Mừng anh sinh nhật đến rồi
Lặng thầm gửi đến những lời...xa xôi!
Dòng đời ngày tháng êm trôi
Muôn ngàn con sóng đầy vơi ân tình…

Vừa tròn 51 mùa xuân
Trải bao thử thách bão dông cuộc đời
30 năm đã qua rồi!
Mái trường nơi ấy một thời đẹp tươi...

Rời xa quê biển, anh ơi!
Vui cùng sự nghiệp trồng người vùng cao
Sớm chiều vất vả gian lao
30 năm ấy xiết bao nghĩa tình!

Tháng ngày cống hiến quên mình
Một thời chẳng thể vô tình lãng quên!
Niêm tin xuyên suốt thời gian
Vầng trăng ngời sáng vẹn nguyên thuở nào!

Phút giờ sinh tử hiểm nghèo
Bao người lo lắng dõi theo…nghẹn lời!
Đau buồn bất hạnh qua rồi!
Xuân về hoa nở thắm tươi đón chào

Nghĩa tình sâu nặng biết bao!
Xa gần bè bạn dạt dào tình thương
Cầu mong hai chữ bình yên
Sức khỏe hồi phục niềm tin rạng ngời!

Gian nhà lại ấm tiếng cười
Rượu nồng đón bạn cùng vui trọn bề
Học trò khắp mọi miền quê
Bạn bè lớp cũ ta về chung vui…

Binh minh ngày mới đến rồi
Đớn đau, bệnh tật phải lùi, anh ơi!
Gừng cay muối mặn ngàn đời
Chút quà sinh nhật- muôn lời thiết tha!..

(Thu Thủy- Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Huy 3-4-2011)

5.Thơ thính giả : Vô đề - Tác giả : Đào Xuân Hòa - Trình bày: Cầm Xu

Track 02 - Thơ thính giả : Vô đề - MC: Happy
“Mình ở xa quê lâu năm. Lần đó, khi ngồi trên chuyến xe cũ kĩ, cả ngày chỉ có hai chuyến, chạy vòng vèo trên con đê chật hẹp, hoang vắng để lên thành phố, mình đã rất xúc động vì cái cảm giác thiếu vắng, mất mát, xa rời những gì đã rất gắn bó thân thuộc với mình: Cây đa đầu làng cổ kính, cây gạo tháng ba đỏ rực, hàng xoan đang trổ hoa tím ngắt, con đò nhỏ tấp vào bờ tre ngả bóng bên sông lặng lẽ. Mình nhớ một mối tình thời đại học mà mình đã không trân trọng, đã không gìn giữ nó, đã buông tay để nó trôi đi mất…”
-----------------
Bài thơ: Vô đề
Tác giả: Đào Xuân Hòa
Trình bày : Thợ Vườn - Cầm Xu

Ngày tôi về, biển cạn nương dâu
Người đã khác và con đường cũng khác
Những cánh én đan nỗi buồn bàng bạc
Tháng ba rơi rồi, cành hoa gạo về đâu?

Chiều xuống ngủ trong đêm sâu
Sương ôm ấp những con thuyền ghé bãi
Mắt ướt xa xôi gặp lại
Tiếng ru dài thiếu phụ lạnh triền sông

Gốc đa già vẫn lặng lẽ đứng trông
Cội rễ phủ những vui buồn, khờ dại
Hoa xoan tím mắt người con gái
Tím cả tôi trong nỗi nhớ nhiều chiều

Hỏi ai còn giữ được bao nhiêu
Những kỉ niệm gửi trong làn mây nhọc
Dốc cả xuống trả tôi thành cơn khóc
Dẫu nhận xong tôi có thành cô độc
...Và buồn mãi trong lòng....

***
Ai đó gọi tôi nghe xa xăm
Trong cõi thực mà sao u mộng thế
Dòng sông quê vẫn rì rầm kể lể
Câu chuyện dài hơn cả một triền đê.

6.Cô gái đến từ hôm qua - Nhạc sỹ: Trần Lê Quỳnh - Trình bày: Leo

Track 06: Cô gái đến từ hôm qua - MC: Happy
“ Biết bao điều em dành dụm mùa sau
Để nói cùng anh và bình hoa sen trong quán cafe thân ái
Ôi giá bước qua những ngần ngại
Em sẽ nhìn sâu vào mắt anh, thật lâu, thật lâu…
Mà bây giờ vẫn một ngày tháng Sáu
Tháng Sáu năm nay mình chưa hát tình ca!”
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: [email protected] hoặc qua facebook của Thợ Vườn: http://www.facebook.com/vuontho
---------------------
Bài hát: Cô gái đến từ hôm qua
Nhạc sỹ: Trần Lê Quỳnh
Trình bày: Thợ Vườn - Leo

Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
Như chính em, cô gái đến từ hôm qua
Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
Dường như là vẫn thế em không trở lại
Và mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua.

Reader Interactions

Comments

  1. maruco_270108 says

    2 Tháng Bảy, 2011 at 12:37 sáng

    🙂

  2. ptiparapluie says

    2 Tháng Bảy, 2011 at 3:35 chiều

    🙂 Chương trình nhiều bài thơ hay quá! Bài hát Cô gái đến từ hôm qua được anh Leo thể hiện cũng thành công nữa! Cảm ơn cả nhà rất nhiều!!

  3. livestrong says

    3 Tháng Bảy, 2011 at 4:08 sáng

    tháng này phải phạt ốc mít, ha ha

  4. m4nhintel810 says

    14 Tháng Chín, 2011 at 10:10 chiều

    Hay cóa hay cóa_!!!
    😀

  5. Gnixjx says

    5 Tháng Năm, 2021 at 11:19 chiều

    Your comment is awaiting moderation.

    ivermectin otc – buy liquid ivermectin stromectol canada

  6. Qzwktr says

    6 Tháng Năm, 2021 at 1:42 sáng

    Your comment is awaiting moderation.

    stromectol coronavirus – ivermecpls price of stromectol

  7. Fysbdr says

    5 Tháng Năm, 2021 at 6:26 chiều

    Your comment is awaiting moderation.

    buy ivermectin uk – stromectol price ivermectin 2

  8. Snknwt says

    6 Tháng Năm, 2021 at 2:47 chiều

    Your comment is awaiting moderation.

    stromectol price – ivermectin usa purchase ivermectin

  9. Btoseg says

    4 Tháng Năm, 2021 at 1:35 chiều

    Your comment is awaiting moderation.

    ivermectin gel – ivermectin topical ivermectin australia

  10. maruco_270108 says

    1 Tháng Bảy, 2011 at 2:38 chiều

    Chú à, cháu xin lỗi vì đã không làm tròn nhiệm vụ, mãi đến giờ mới chuyển được món quà sinh nhật này đến chú. Cháu sẽ luôn nhớ chú – một người bạn lớn đã tin tưởng, yêu quý và dành rất nhiều yêu thương cho cháu. Cầu mong chú hãy luôn bình yên và thanh thản trên con đường mới của mình …. 🙂

  11. Hzyxen says

    6 Tháng Năm, 2021 at 1:58 chiều

    Your comment is awaiting moderation.

    ivermectin 3 mg tabs – ivermectin purchase stromectol human

  12. Ffvhyh says

    4 Tháng Năm, 2021 at 10:32 chiều

    Your comment is awaiting moderation.

    ivermectin 1 cream – buy stromectol canada ivermectin 12 mg

  13. Auzvfq says

    5 Tháng Năm, 2021 at 1:34 chiều

    Your comment is awaiting moderation.

    ivermectin 1% – ivermectin for animals ivermectin 3mg

Trả lời Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Primary Sidebar

Đăng nhập

Please log into the site.

theoyeucau

Nhắc lại để mà ghi nhớ…

  • Chuyện nhỏ
    Hễ đi là đến
  • Cầu thủy tinh
    Tuần 5.7 – 11.7 – Hương vị mùa hè
  • Kết nối yêu thương
    Nè Cận
  • Đọc sách thế kỷ 21
    Gia tài tuổi 20
  • Kết nối yêu thương
    Trái tim em in dấu một bóng hình
  • Kết nối yêu thương
    Ta muốn học cách quên người
  • Kết nối yêu thương
    Này cho tớ được làm quen với bạn nhé
  • 31 Tháng Bảy, 2013
    Những cuộc chia ly
  • 31 Tháng Mười, 2012
    Quê Hương
  • 29 Tháng Một, 2011
    Nắng ấm giữa lòng mùa đông
  • 21 Tháng Mười Hai, 2010
    Chuyến bay đêm Giáng Sinh
  • 28 Tháng Mười Một, 2014
    Tháng Mười Một
  • 30 Tháng Mười Một, 2012
    Những mùa đông yêu dấu
  • 31 Tháng Mười Hai, 2014
    Những người bay và những chân trời
  • 30 Tháng Bảy, 2014
    Bố là Bờ Đê
  • 30 Tháng Sáu, 2014
    Phố
  • 30 Tháng Tư, 2011
    Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
  • Lời của Gió
    Tha thứ một lần để lại bắt đầu Yêu!
  • Lời của Gió
    Hạn sử dụng… tình yêu./
  • Lời của Gió
    Xét cho cùng tình yêu chẳng thể tính toán
  • Lời của Gió
    Tình đơn phương
  • Lời của Gió
    Có những sự thật, có những yêu thương, biết rõ là phải buông tay, nhưng vẫn không cam tâm xa lìa.
  • Lời của Gió
    Yêu lần nữa
  • Lời của Gió
    Anh ơi… anh ở lại
  • Lời của Gió
    Điều đáng chán nhất trong tình yêu
  • Lời của Gió
    Chúng ta nói gì khi nói chuyện tình yêu?
  • Cảm xúc cuộc sống
    Hoa chen người đi

Chương trình

Be one Blue night Chuyện nhỏ Chân dung âm nhạc Cảm xúc cuộc sống Cầu thủy tinh FRESH Giai điệu thời gian Green Radio Show Kết nối yêu thương Love full Lời của Gió Quick Snow Show Sách khuya Sách và Tôi Tôi Trong Tôi Vườn thơ Đọc sách thế kỷ 21

Thông tin

  • Cùng mơ về Ngôi Nhà Nhỏ và những…
  • Bông hồng thủy tinh
  • Tình yêu
  • Khoảnh khắc giao mùa
  • Tạm biệt

© 2003–2022 Nội dung được xây dựng bởi các thành viên của website.
Hệ thống được phát triển bởi MrHói dựa trên nền tảng Wordpress.
Website có sử dụng hình ảnh trên hệ thống Pexels
Mọi thắc mắc khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.