• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Theoyeucau

Ngôi nhà nhỏ cho những ước mớ lớn...

  • Kho chương trình
  • Giới thiệu
  • Cộng tác
  • Liên hệ

Tết

5 Tháng Hai, 2011 by Th Vn Leave a Comment

1.Thơ vui chúc Tết - Thợ Vườn
Một mùa xuân mới lại sang
Làm thơ vui chúc cả làng Cây Đa
Chúc cho hạnh phúc nhà nhà
Trẻ nhiều may mắn , già nhiều niềm vui
Chúc cho năm tới êm xui
Thần Tài như bạn tới lui thăm nhà
Chúc cho anh chị gần xa
Một năm đầy Lộc vào ra thuận lòng
Chúc cho êm ấm ngoài trong
An khang thịnh vượng ai mong được liền

Các bạn thân mến, trong không khí chào xuân đón năm mới, hôm nay nhóm bạn vườn thơ chúng mình xin được gửi đến các bạn những vần thơ ấm áp, nồng thắm nhất về ngày Tết cổ truyền dân tộc.

Nào, chúng ta hãy cùng du xuân vào vườn thơ theoyeucau nhé!
2.Chợ Tết - Tác giả: Đoàn Văn Cừ - Trình bày: Rain
Chợ Tết - Đoàn Văn Cừ

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
Người các ấp tưng bừng ra chợ tết.

Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon
Vài cụ già chống gậy bước lom khom
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.

Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ
Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ
Để lắng nghe người khách nói bô bô
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ
Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán
Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu
Áo cụ lý bị người chen sấn kéo
Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi

Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết
Con gà trống mào thâm như cục tiết
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem
Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh
Trên con đường đi các làng hẻo lánh
Những người quê lũ lượt trở ra về
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ
3.Ông Đồ - Tác giả: Vũ Đình Liên - Trình bày: Nâu Đá
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
"Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay."

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thấm
Mực đọng trong nghiên sầu...

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài giời mưa bụi bay.

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
4.Tranh tết dân gian - Tác giả: Vũ Quần Phương - Trình bày: Thợ Vườn
Tranh tết dân gian
Tác giả: Vũ Quần Phương

Chuột thổi kèn, chuột làm chú rể
Cô dâu ngồi kiệu, thẹn thò ghê
Có cả chú mèo nhưng chẳng sợ
Khi đã mùa xuân ở bốn bề
Này trái dừa cao, anh trèo em đỡ
Vạt váy, ô hay dám hứng trời
Khuôn ngực để trần – mùa xuân mà lị
Thầy đồ cóc nhỉ, thầy đồ cóc ơi!
Thầy dậy những gì? Chi hồ giả dã
Học trò nghiêng ngả khổ quá mùa xuân
Nước chảy ngoài sông, cánh đồng mát thế
Mà mặt thầy cau, mà thước thầy cầm.
Đã tưởng ngày xuân vui làng, vui xóm
Ai có hay đâu khổ một thân chàng
Thế đấy, một tình hai khối bự
Khối thì trợn mắt khối phồng mang
Ơi cái đời xuân tràn trề sức lực
Đời tươi như gấc, đời đỏ như son
Nét bút dám cười ngay nơi muốn khóc
Trong giấy xơ thô nhấp nháy hồn
Gà lợn ngựa voi con xanh con đỏ
Trăng lặn trăng lên khi tỏ khi mờ
Nào tất cả vào đây cả mây cả gió
Em gõ nhịp sênh tiền anh hát í ơ.
5.Cỗ Bài Tam Cúc - Tác giả: Hồ Dzếnh - Trình bày: Leo
Cỗ Bài Tam Cúc
Tác giả: Hồ Dzếnh
Ngày Tết mải chơi tam cúc
Không hay anh tới sau lưng
Ghé lại gần em mách nước
Kết luôn xe pháo mã hồng

Ồ ván bài em đỏ quá
Đỏ như đôi má ngày xuân
Em có ăn trầu đâu nhỉ?
Mà sao người thấy bâng khuâng!

Nắng mới rọi vào song cửa
Rung rinh bóng lá cành doi
Năm ấy em mười sáu tuổi
Trăng tròn – anh chẵn đôi mươi

Từ đó mỗi mùa đào nở
Pháo xe lại rộn cây bài
Có độ anh về, có độ
Vắng anh, em nhớ mong hoài

Mấy chục mùa xuân thấm thoát
Nhớ thương hờn giận chen nhau
Một bức tranh thơ bát ngát
Quý thay cái thuở ban đầu!

Nay tóc đời ta điểm bạc
Bể đâu thời thế phôi pha
Em ạ, cỗ bài tam cúc
Vẫn thơm nguyên vẹn tình ta.
6.Ngày Tết Quê Em - Từ Huy
Sáng tác: Từ Huy

Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người

Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi
Ngàn hoa thơm khoa sắc xinh tươi
Đàn em thơ khoe áo mới
Chạy tung tăng vui pháo hoa
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi
Người ra Trung, ra Bắc, vô Nam
Dù đi đâu ai cũng nhớ
Về chung vui bên gia đình

Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người

Mừng ngày Tết phố xá đông vui
Người đi thăm, đi viếng, đi chơi
Người lo đi mua sắm Tết
Người dâng hương đi lễ chùa
Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau
Một năm thêm sung túc an vui
Người nông dân thêm lúa thóc
Người thương gia mau phát tài

Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người

Reader Interactions

Comments

  1. little gecko says

    4 Tháng Hai, 2011 at 2:04 chiều

    Tết rồi, mọi ng` đi chơi hết Có mỗi đứa ko đc đón Tết như mềnh mới phải bóc tem =D

  2. ptiparapluie says

    4 Tháng Hai, 2011 at 2:37 chiều

    😀 bạn H4iphong ở đâu thế nhi?

  3. maruco_270108 says

    4 Tháng Hai, 2011 at 10:30 chiều

    😡 chúc cả nhà một mùa xuân ấm áp, một năm mới an lành

  4. livestrong says

    5 Tháng Hai, 2011 at 3:55 sáng

    iu ca nha :X

  5. little gecko says

    5 Tháng Hai, 2011 at 4:39 sáng

    @ ptiparapluie: e đang bóc lịch trong nhà đá 😀

  6. tho.c says

    5 Tháng Hai, 2011 at 6:35 sáng

    Tuyệt :X

  7. nguyentuong.linh says

    6 Tháng Hai, 2011 at 9:28 sáng

    Một chương trình dành cho tết thật thú vị –
    Ba ngày tết, mỗi ngày mình nghe một lần .
    Bây giờ là 22:00 mùng 3, đêm khuya ở Biên Hòa, Việt nam đang nghe các bạn đọc đây . ( Đêm khuya nghe thật thật hay . Giọng đọc và nền nhạc rất tốt ).
    Mình đến Hà nội vào mùa thu 1976 và nghe thấy nhiều thứ trong bài của các bạn .
    Chúc các bạn một năm mới nhiều sáng tạo .
    Cảm ơn các bạn, các bạn tốt, cảm ơn Ốc mít .

  8. ptiparapluie says

    6 Tháng Hai, 2011 at 4:27 chiều

    Chúc cả nhà một năm mới an lành :)!

  9. ellyna says

    16 Tháng Hai, 2011 at 8:20 chiều

    Quá hay!!!

  10. Hqcifk says

    5 Tháng Năm, 2021 at 12:50 sáng

    Your comment is awaiting moderation.

    ivermectin – ivermectin for sale oral ivermectin cost

  11. Alhpay says

    5 Tháng Năm, 2021 at 2:33 chiều

    Your comment is awaiting moderation.

    ivermectin 12mg – flccc.net ivermectin ivermectin 6 tablet

  12. tho.c says

    5 Tháng Hai, 2011 at 6:36 sáng

    Ôi, tết đã gần qua rồi .
    Mà giờ nghe cái này .
    Cảm thấy như tết đang tới vậy 😀
    Thích quá

  13. Ymwmyj says

    6 Tháng Năm, 2021 at 7:43 sáng

    Your comment is awaiting moderation.

    ivermectin for sale – stromectol uk ivermectin 4

  14. Cpvsor says

    6 Tháng Năm, 2021 at 5:16 chiều

    Your comment is awaiting moderation.

    ivermectin generic – ivermectin 1% cream generic cost of stromectol

  15. tho.c says

    7 Tháng Hai, 2011 at 12:01 sáng

    Chị mix nhạc rất phù hợp chị Happy à :X
    Nghe nhạc, thơ, lời dẫn .. quyện và lòng xao xuyến kinh khủng 😡

  16. Ueqyzc says

    5 Tháng Năm, 2021 at 8:53 chiều

    Your comment is awaiting moderation.

    ivermectin generic name – buy ivermectin stromectol buy ivermectin pills

  17. tho.c says

    7 Tháng Hai, 2011 at 12:01 sáng

    Nếu em k nhầm thì đây là đàn tranh đúng k ạ ?
    Hay thật, nghe hồn quê hương đang thấm vào máu :X

  18. tho.c says

    7 Tháng Hai, 2011 at 12:06 sáng

    Sao giọng Leo đọc bài này nghe buồn như sắp khóc thế hả leo 😐

  19. leo_sir says

    8 Tháng Hai, 2011 at 5:13 sáng

    @Cỏ: Hì ì i…đúng là thế thât. Leo cũng ko hiểu nữa, chắc tại do ko tập trung và bị ảnh hưởng của cuộc chia ly phía khổ cuối . ^^

  20. Wiumdd says

    4 Tháng Năm, 2021 at 10:51 sáng

    Your comment is awaiting moderation.

    ivermectin pills canada – india ivermectin buy ivermectin canada

  21. Zsffzm says

    6 Tháng Năm, 2021 at 6:35 chiều

    Your comment is awaiting moderation.

    ivermectin for humans – stromectol 0.5 mg ivermectin 8000 mcg

  22. Xgwqqf says

    4 Tháng Năm, 2021 at 2:11 chiều

    Your comment is awaiting moderation.

    ivermectin cost in usa – stromectol price uk ivermectin syrup

  23. Ntupxi says

    5 Tháng Năm, 2021 at 10:43 chiều

    Your comment is awaiting moderation.

    buy ivermectin uk – ivermectin price usa ivermectin 3mg dosage

Trả lời Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Primary Sidebar

Đăng nhập

Please log into the site.

theoyeucau

Nhắc lại để mà ghi nhớ…

  • Kết nối yêu thương
    Ta muốn học cách quên người
  • Cầu thủy tinh
    Tuần 5.7 – 11.7 – Hương vị mùa hè
  • Kết nối yêu thương
    Này cho tớ được làm quen với bạn nhé
  • Chuyện nhỏ
    Hễ đi là đến
  • Kết nối yêu thương
    Trái tim em in dấu một bóng hình
  • Đọc sách thế kỷ 21
    Gia tài tuổi 20
  • Kết nối yêu thương
    Nè Cận
  • 30 Tháng Chín, 2013
    Hoa Sữa
  • 26 Tháng Năm, 2010
    Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
  • 30 Tháng Mười Một, 2010
    Những giấc đông của miền cảm xúc
  • 18 Tháng Tư, 2014
    Mừng bé lên 4
  • 6 Tháng Tám, 2010
    Lá thư gửi cơn mưa mùa hạ
  • 28 Tháng Sáu, 2013
    Đợi chờ một tình yêu
  • 15 Tháng Tư, 2013
    Tình trong veo
  • 20 Tháng Mười, 2013
    Những người phụ nữ của đời tôi
  • 30 Tháng Năm, 2012
    Này anh, em bảo …
  • 31 Tháng Bảy, 2013
    Những cuộc chia ly
  • Lời của Gió
    Điều đáng chán nhất trong tình yêu
  • Lời của Gió
    Xét cho cùng tình yêu chẳng thể tính toán
  • Lời của Gió
    Tình đơn phương
  • Lời của Gió
    Anh ơi… anh ở lại
  • Lời của Gió
    Hạn sử dụng… tình yêu./
  • Cảm xúc cuộc sống
    Hoa chen người đi
  • Lời của Gió
    Chúng ta nói gì khi nói chuyện tình yêu?
  • Lời của Gió
    Có những sự thật, có những yêu thương, biết rõ là phải buông tay, nhưng vẫn không cam tâm xa lìa.
  • Lời của Gió
    Tha thứ một lần để lại bắt đầu Yêu!
  • Lời của Gió
    Yêu lần nữa

Chương trình

Be one Blue night Chuyện nhỏ Chân dung âm nhạc Cảm xúc cuộc sống Cầu thủy tinh FRESH Giai điệu thời gian Green Radio Show Kết nối yêu thương Love full Lời của Gió Quick Snow Show Sách khuya Sách và Tôi Tôi Trong Tôi Vườn thơ Đọc sách thế kỷ 21

Thông tin

  • Cùng mơ về Ngôi Nhà Nhỏ và những…
  • Bông hồng thủy tinh
  • Tình yêu
  • Khoảnh khắc giao mùa
  • Tạm biệt

© 2003–2022 Nội dung được xây dựng bởi các thành viên của website.
Hệ thống được phát triển bởi MrHói dựa trên nền tảng Wordpress.
Website có sử dụng hình ảnh trên hệ thống Pexels
Mọi thắc mắc khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.