Bởi vì mùa thu tôi ở lại
Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
Không bởi vì em hay vì em
Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
Xôn xao con đường xôn xao lá
Nhòa phố mong manh nhòe phố mưa
Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa
Bởi vì mùa thu tôi ở lại
Hồng má môi em hồng sóng xa
Vì một bàn tay không ngần ngại
Tặng hết cho tôi một phố chờ
Sẽ thêm một đời nhớ trăng Hà Nội Thu ơi!
roiritconuong says
Mùa thu dấu yêu!…Mùa thu hò hẹn!…Và mùa thu của những nỗi nhớ man mác về một người!
uniquevn says
Bởi vì mùa thu tôi ở lại
Hồng má môi em hồng sóng xa
Vì một bàn tay không ngần ngại
Tặng hết cho tôi một phố chờ
Thơ hay lại được bạn Mây đọc => hay quá!!!
nauda1001 says
Thích bài này nhất 🙂
xanvtk says
có phải đây là lời nhắn của 0986 582 581?
giolangdu says
“Vì một bàn tay không ngần ngại
Tặng hết cho tôi một phố chờ”
Cho ai nợ một mùa thu trọn vẹn! cho em chờ một thoáng mong manh
hugme says
nhớ mùa thu Hà Nội, nơi đó tình ta bắt đầu …
hadim109 says
Lời hẹn của mùa thu….đã quá xa rồi!
lake chan says
Thu đang về, đang về, đang về, yêu lắm, yêu lắm, nhớ lắm, nhớ lắm 😡