Track 06: Bài thơ tháng 5 – Kịch bản : Happy – MC : Leo
” … tối nay một cơn mưa bất chợt ào về trời Hà Nội, ngồi trong một quán trà chanh cạnh ký túc xá năm xưa, nghe những kỷ niệm ùa về … Mùa này đang là mùa thi của học trò cấp 3, mùa đồ án của những sinh viên năm cuối, mùa của chia ly và những kỷ niệm. cC lẽ cũng vì những điều ấy mà tháng 5 – chỉ nhắc đến tên thôi người ta cũng đủ thấy quyến luyến lắm rồi. Tạm biệt tháng 5, tạm biệt nỗi nhớ trong những cơn mưa đầu hạ, hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Vườn Thơ.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: [email protected]
hoặc địa chỉ facebook Thợ Vườn: http://www.facebook.com/vuontho … ”
———————-
Bài thơ: Bài thơ tháng 5
Trình bày: Bin
Ta trốn vào vần thơ tháng năm
Để phút chốc quên mình mười tám
Ta giấu ghi lên trang giấy trắng
Một dòng thơ thổn thức tuổi học trò
Ôi tháng năm đã đến tự bao giờ
Cho ta thấy nao nao lòng như thế
Cho ta nhớ hàng cây bàn ghế
Ngay phút giây còn ở cạnh bên
Xin một lần trong giây phút được quên
Bao mệt mỏi ngọn đèn đêm trăn trở
Quên lo âu, mùa thi, bài vở…
Để lặng nghe kỉ niệm vọng về
Nghe yêu thuơng bao hơi ấm bạn bè
Nghe hy vọng của thầy trong bài giảng
Nghe con tim nhắn nhủ rằng đừng nản
Bởi yêu thuơng nên hãy cố thật nhiều.
livestrong says
^^