Mùa nắng ấm
Tác giả: Cao Huyền Vũ – Trình bày: Danko
Đã một lần em tự hỏi vì sao
Lại có nắng ở trong thư anh viết
Rồi lạnh lùng anh đi không hối tiếc
Nước mắt buồn ướt đẫm gió heo may.
Đã một lần trong nỗi nhớ chiều nay
Em siết chặt bàn tay tìm hơi ấm
Rồi vụng về khi đặt lên dấu chấm
Cho bài thơ em viết dở hôm nào.
Đã bao lần trong những giấc chiêm bao
Em để hồn thả trôi cùng thương nhớ
Rồi giật mình chợt thấy ô cửa mở
Đóng vội vàng cho thương nhớ đừng đi
Em không dám viết dòng chia ly
Sợ chữ “yêu” theo thời gian trôi mất
Giấu chữ “xa” vào ngày đông hiu hắt…
Rồi âm thầm…giữ nỗi nhớ còn vương.
Biết anh còn trọn vẹn những yêu thương
Hết mùa đông rồi sẽ mùa nắng ấm
Em vẫn tiếp những bước đi chầm chậm
Về phía cuối đường…
…nơi ấy có anh…
Để lại một bình luận