Track 04: Bài thơ cho tháng 5 – Kịch bản : Tatto – MC : Leo
“…Về lại tháng năm, về lại với tuổi thơ. Một tháng năm lại về, một mùa mới lại tới. Trong mỗi người đều có những cảm xúc khó tả. Tháng năm kéo người ta trở về với tuổi thơ, trở về với những kỉ niệm trên những cuốn lưu bút, sắc tím của bằng lăng, sắc đỏ của phượng…”
Bài thơ: Bài thơ cho tháng 5
Tác giả:Trần Nam Phong
Trình bày: Nâu Đá
Biết có bao giờ anh trở lại tuổi thơ
Chấm mực tím tròn xoe nằm lặng lẽ
Trang giấy nhớ thương bỗng thành dang dở
Tháng năm về nức nở trong đêm
Tháng năm về trong sắc tím bằng lăng
Hoa loa kèn như không còn trắng nữa
Cổng trường xưa như còn để mở
Tán bàng kia sâu cắn quả đầu mùa.
Cành phượng hồng rơi sắc đỏ trên tay
Chiều hạ vàng mưa chợt về ướt tóc
Mắt bồ câu em long lanh chợt khóc
Phố trở mình trong nỗi nhớ bâng khuâng
Tiếng ve ồn ào chợt nhắc mùa thi
Mồ hôi ướt giữa mùa về hối hả
Nhộn nhịp thời gian như quên tất cả
Cháy hết mình đón những ước mơ xa
Tháng năm ẩn mình trong bông sen mới nhú
Gió xôn xao thổi qua từng khung cửa cũ
Để chú dế đêm gào lên quên mình bé nhỏ
Gọi em về miền ấy chẳng còn trăng . /.
livestrong says
Phố trở mình trong nỗi nhớ em
leo_sir says
Phố trở mình trong vị phở – cháo hành.
playb0y810 says
Gọi em về miền ấy chẳng còn trăng_!