A small house in the hill
Home / Onair / Kết nối yêu thương / Hoa tím sân trường

Bằng Lăng tím

Mỹ Tâm

Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng
Mà đượm màu tím biếc,
Em đi qua bâng khuâng chợt tiếc,
Ôi màu mực tím năm nào.

Nắng gửi gì cánh hoa mỏng manh
Khe khẽ nắng và xin trời ngừng gió
Em ngập ngừng...ngập ngừng...tình phai
Tóc ngang vai, tóc ngang vai, ai biết ai đợi chờ
Ép cánh hoa, ép cánh hoa, trang sách ngẩn ngơ.

Bằng lăng tím chéo khăn, vấn vương thầm lặng.
Nắng long lanh hoa tím bằng lăng.
Ôi nhớ màu mực tím ngày thơ.
aiko
Post at: 30.07.2010 12:14
Mọi người làm em nhớ !
tieunhat287
Post at: 28.07.2010 22:47
Chị Ami Cà Chua, bóc tem mãi thệ Xelu: hị hị, chị ấy bị em bắt thu 2 lần cơ đấy ...:D Chị Linkin: Con của ba đứa minh.:D
tieunhat287
Post at: 28.07.2010 22:45
Chị Ami Cà Chua, bóc tem mãi thệ Xelu: hị hị, chị ấy bị em bắt thu 2 lần cơ đấy ...:D Chị Linkin: Con của ba đứa minh.:D
trecon112
Post at: 28.07.2010 22:24
dạo này nghe giọng chị Linkin êm nhỉ ;))
nhoc_meo_88hn
Post at: 28.07.2010 12:21
Bóc tem!