Nỗi Nhớ Mùa Đông
Giang Trang
Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.
Làm sao về được mùa Đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa Đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.
Post at: 07.02.2010 20:04
Post at: 25.12.2009 19:12
Post at: 14.12.2009 20:18
Post at: 13.10.2009 17:34
Post at: 25.07.2009 08:13
Post at: 27.05.2009 00:29
Post at: 27.05.2009 00:27
Post at: 08.04.2009 17:59
Post at: 04.03.2009 22:32
Post at: 22.02.2009 11:46
Post at: 19.02.2009 19:14
Post at: 18.02.2009 00:15
Post at: 17.02.2009 22:55
Post at: 03.02.2009 21:12
Post at: 18.01.2009 14:36
Post at: 07.01.2009 23:08
Post at: 06.01.2009 09:13
Post at: 04.01.2009 12:52
Post at: 30.12.2008 15:43
Post at: 30.12.2008 15:42