Mùa xa trường
Hồng Giang / Trần Triệu Đức
Rồi cũng đến một mùa hạ chia xa
Con ve dạo khúc nhạc đầu bỡ ngỡ
Cánh hoa phượng nở hồn nhiên vô cớ
Tuổi còn đâu giây phút học trò ơi
Về bên ấy lở bồi một dòng sông
Nghe con sóng vỗ những điều muốn nói
Con bướm phượng giương mắt nhìn bối rối
Tuổi còn đâu nông nổi học trò ơi
Ta sẽ về trong một thoáng xa xôi
Thắp lại hồn nhiên giữa sân trường 17
Mỗi cánh hoa là một điều chưa nói
Đã dựng về thăm thẳm những miền xa.
Post at: 04.06.2009 15:31
Post at: 18.01.2008 23:33
Post at: 20.12.2007 17:08
Post at: 14.12.2007 21:51
Post at: 03.11.2007 16:13
Post at: 08.10.2007 22:32
Post at: 08.10.2007 22:31
Post at: 08.10.2007 22:31
Post at: 28.07.2007 19:29
Post at: 23.06.2007 11:05
Post at: 19.06.2007 11:06
Post at: 15.06.2007 05:54